Thương ai khóc một dòng sông
Người buồn khóc một dòng sông…
Tôi đau khóc mối "tình không" về ngàn
Đời tôi như cánh thuyền nan
Trôi trên dòng nước - lệ- làn tuôn rơi.
Người trông cuối bến chơi vơi…
Tôi nhìn phương ấy- biển - trời- thẳm xanh
Lòng tôi mặn muối, xót chanh
Âm thầm nhung nhớ, mong manh thẫn thờ
Người còn nuối tiếc cơn mơ…
Hồn tôi hoang vắng, bơ vơ lạc loài
Tình sầu tím mọng phôi phai
Để trong giấc mộng- gọi hoài khói sương.
Người về tình cũ còn vương…
Tôi neo bến đợi cuối đường- dòng hoang
Suốt đời hồn - mộng lang thang
Ai như con sáo- đã sang sông rồi.
Người còn đứng ngó mây trôi…
Tôi theo cánh gió cuối trời về Tây
Tà dương nhuộm đỏ tiễn ngày
Con tim tôi rỉ máu thay tình hồng...
Thương ai khóc một dòng sông-
Thương thân mưa lệ, mỏi trông tháng ngày
Tình buồn héo hắt ai hay
Tôi - Người- ta hẳn một mai chung đường ?!
20/12/2005