Nguyễn Đình Hoài Việt
NHÂN ẢNH
Chao ôi, xuân đã về đây,
Sao lòng tôi vẫn đong đầy nhớ thương.
Tơ trời từng sợi hơi sương ,
Phù Dung một đóa ngậm sương trử tình
Lao xao trong khóm trúc xinh,
Tưởng chừng điệp khúc thơ tình của ai.
Trên cao, én lượn khắp trời,
E-Mail * xuống thế tìm người trao thư.
Đây rồi “nhân ảnh “ trong mơ
Giai nhân tuyệt sắc tiên sa xuống trần.
Người đâu chưa gặp một lần
Sao lòng cảm thấy bần thần nhớ nhung.
Cầu xin Thượng Đế động lòng,
Kinh thiên động địa ** lấp bằng biển sâu
Để chim Ô thước bắc cầu
Cho tôi qua lại lần đầu viếng thăm.
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
mộng 19/12/05
-------------------------------------
* Điện thư.
** địa chấn, đất khỏa bằng,hai luc địa Mỹ Aâu nối liền.
( Từ nỗi nhớ )
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.