Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XUÂN MỘNG

 
Em nhìn lên ngọn cây bơ,
Có con bướm đậu đón chờ xuân sang
Lòng em sao thấy rộn ràng,
Tình xuân dậy sóng cúc vàng nở hoa.
Đời em tuổi chẵn hăm ba
Ông tơ bà Nguyệt vẫn chưa đoái nhìn.
Xuân về hái lộc cầu duyên,
Đi chùa lạy Phật, khấn Tiên tìm chồng.
Kiếm chồng cho đáng tấm chồng,
Bõ công son phấn , lược gương, má hồng.
Một đêm chung gối anh hùng
Còn hơn trăm, tháng anh khùng say sưa .
Đêm qua thấy nhện giăng tơ
Bốc xăm thiên ý tình thơ tràn trề.



NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Dec, 20/05





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả