Lời Gọi Trăm Năm
Đời đã sang thu
Mòn mỏi phiêu du
Trúc đào đỏ nụ
Rắc hồng lối cũ
Tôi đi giữa nhịp đời hối hả
Tiếng gọi tên người vọng bao la
Lộng gió heo may
Lạnh thấm đôi vai
Bóng người dấy lại
Kỷ niệm đã vùi
Trong tôi tiếng hồ cầm nức nở
Lắng buồn ai hoài đượm mê sayTình đã xa xăm
Còn chút dư âm
Gót buồn gõ đều
Từng bước trăm năm
Lời nói ăn năn
Để người băn khoănMàu cánh khăn sô
Mờ phủ tim khô
Trả người đã phụ
Mối tình rối mù
Tôi đi giữa giòng người khắc khoải
Tiếng vọng âm thầm gọi thiên thuCẩm Vân