Sám Hối
Mỗi độ thu vàng góp lá rơi
Một bóng đơn côi , lòng tả tơi
Sắc mây tím bạc giăng ẩm lối
Phai trong ánh mắt, khói sương vời
Có độ âm thầm quét lá rơi
Vọng ngóng xa xăm buồn rã rời
Có con ốc đùa theo lá úa
Thu trong vỏ cứng hắt hiu đời
Mỗi độ thu về đốt lá phong
Ngọn gió heo may rực lửa hồng
Lá theo kỷ niệm xưa bốc tỏa
Lung linh khói ấm! Mắt cay nồng.
Có người thu về cõi vĩnh yên
Bạn với trăng sao mộng rất hiền
Lá thông trãi vội , đêm ấp ủ
Lao xao tiếng vạc xé ưu phiền
Có độ sân chùa vẵng tiếng chuông
Vạt áo nâu khô biệt nỗi buồn
Khấn tâm cầu nguyện , xin sám hối
Cho cơn gió lốc dứt quay cuồng
11 tháng 10 2005
Cẩm Vân