Lời Lặng Lẽ
Gần nhau đây, xích lại gần hơn
Mình cùng nhau nói lời lặng lẽ
Đong đầy khoảng cách giữa tim hờn
Lời mềm môi êm vô tận muôn trùng
Lời hạnh phúc đâu cần rộn rã
Môi yêu thương lay động phím ngà
Rung cảm vùi sâu trong tâm tưởng
Lắng nghe hạt lặng viên giọt bóng
Xoay ôm vạn vật cõi vô thường
Thong thả ! Khoan vội vã thanh âm
Có khi dấu lặng là vô cùng
Khơi lòng khát vọng đến xa xăm
Như cánh hoa nhẹ lớn âm thầm
Rồi bất chợt nụ hồng sương đẫm
Mắt mòn rạo rực đêm quầng thâm
Thao thức , xót xa , hồn đăm đắm
Mong lời lặng lẽ vuốt tim đau
Vì đời đã không nhiều may mắn
Sao chi mật đắng rót ngàn sau
Xích lại đi ! Cho tay mãi đan
Lời lặng lẽ ! Khẽ nói cùng nhau !
3/11/05
Cẩm Vân