Tình Thu Ngậm Ngùi

 

 

Chiều thu man mác điệu buồn
Nhánh sầu len rễ vẫy vờn tim côi
Lệ vàng ngấn nắng lặng rơi
Tìm nhau ước vọng chân trời viễn mơ

  Mộng về một cõi hoang sơ

Chiều giăng mê đắm bên bờ phù sinh

Lạc thần uẩn mắt lưu linh

Duyên tình hoài giấc lênh đênh cuối cùng

 

Tư lòng gợn sóng vai run

Chiều buồn hương ủ nụ hôn lạc loài

Thu tàn hoa úa phôi phai

Lao xao tiếng lá thở dài hắt hiu

 

Bàng hoàng nhạt nét yêu kiều

Phù hoa hóa kiếp bóng chiều trên tay

Biển đông nghiêm khắc chia hai

Cô đơn khắc khoải giữa đời nhau chưa

 

Chiều nay ngả gió đong đưa

Tình thu bóng xế lệ nhòa trở trăn 

Còn thương sợi tóc u mềm

Quắt quay cũng chỉ âm thầm nhớ nhau

 

Vẫn chiều hoang vắng không mầu

Thắt tim nhung nhớ mạch sầu ngất ngư

Buồn vương hun hút trang thơ

Một đời in dấu tình thu ngậm ngùi

 

Nov.12.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả