Đêm Lạnh
Thêm đêm trắng trầm ngâm chưa khép mắt
Ôm lòng buồn gục khóc giữa bơ vơ
Nguyệt bên song vàng võ ngõ mong chờ
Hồn nhủ khẽ, chỉ anh niềm hạnh phúc
Tơ sương lạnh phai trang tàn nét ngọc
Một nỗi đời ngang trái phủ bờ vai
Nắng quên về, mưa tháng nhạt năm dài
Châu sao sáng nhớ ai trời lấp lánh
Trăng lạnh rớt giữa khung rời quạnh vắng
Lách rèm thưa soi bóng lẻ cô phòng
Tóc ai dài từng sợi nhớ mềm nhung
Lùa cánh mộng giữa lòng khơi bão nổi
Tình xa nhớ vòng tay tròn tiếc nuối
Tiếng thở dài động tĩnh suốt canh thâu
Khuya quanh quất dấu ẩn dáng u sầu
Rơi mật đắng vờn đôi môi lịm dại
Nov.16.05