Chiều Tím 2
Trong cõi bơ vơ chiều tím trờiNhớ nhung vò nát trái tim côi
Còn chi người hỡi khi tình lỡ
Lơ lửng tim côi đọa nửa vời
Chiều tím giăng mây sầu luyến thương
Hồn rơi khắc khoải tương tư lòng
Phôi phai mộng ước dâng mầu mắt
Mi đọng hương sầu phủ khói sương
Chiều bỗng biếng xanh vờn nỗi đau
Tím môi áo gió lạnh lên màu
Ngậm ngùi từng cánh hồng vàng võ
Tình vỡ trên tay dấu nghẹn ngào
Lệ tím lặng vương đời xót xa
Chiều ơi có thấu cõi lòng ta
Hàng cây trút lá như đang khóc
Da diết tên người gọi thiết tha
Chiều khuất chìm dần vào bóng đêm
Nhớ ai thu vẽ lá môi mềm
Lại đêm thao thức tròn canh vắng
Nguyên vẹn niềm riêng lạnh....tím em
Nov.17.05