Đêm Dài

Thềm cũ đêm nay vàng ánh trăng
Ngả nghiêng bóng lẻ giấc mơ vàng
Lạnh lùng sương áo sầu cô quạnh
Gió động qua đây mộng lỡ làng

Hồn úa lệ trăng nhuốm rất sâu
Em ngồi chắp vá mối tơ sầu
Đêm dài vẫn mãi không tròn giấc
Ngang trái lỗi tình đành mất nhau

Ngây ngất đêm hương giọt đọng môi
Thèm vòng tay mộng thấm men rồi
Lòng trăng xáo nhộn sao em khóc
Lệ đổ tràn bờ hạt vỡ rơi.

Chiếc bóng ai về thương nhớ ơi
Ươm hoài day dứt nỗi niềm phơi
Bài thơ dang dở câu buồn bã
Cuối nẻo chuyện tình mãi lẻ đôi

Năm tháng đọa đầy hương sắc em
Tàn phai khuê các mắt nhung huyền
Dáng gầy nghiêng đổ lơi làn tóc
Khép kín trong tim một nỗi niềm

Nov.20.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả