Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ANH VỀ

 

Anh về xóm cũ hồn lâng nhẹ
Xao xuyến lòng anh gợi nhớ thương
Con đường hò hẹn mình đi dạo
Tình tan ngày đó vết thương lòng
Chân bước nhè nhẹ ngang qua cổng
Hàng dậu hoa vàng đã trổ bông
Nắng tàn le lói lòng thổn thức
Hoàng hôn lóng lánh ngập dòng sông
Thẫn thơ nhìn xa hàng liễu rủ
Mây trời tim tím kéo mêng mông
Giọt lệ buồn rơi lòng mòn mỏi
Tình anh mang nặng mãi trong lòng
Anh về mang trọn hồn đau xót
Số kiếp phong trần với gió sương
Trằn trọc đêm trường bao kỷ niệm
Nơi đây người hỡi nỗi niềm thương

 

Phạm Sĩ Trung

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả