Từ Ký Ức

Từ Ký ức, làm kiếp người lưu lạc
Đắng nỗi sầu, thương những bước đi hoang
Có ai hiểu, tiếng ve sầu đang hát ?
 Chỉ tấm lòng hoa phượng tím vu vơ

Từ ký ức, muôn đời giăng nỗi nhớ
Những tình yêu rồi cũng có chia xa !
Một cành hoa, làm sao nở hai lần
Như huyền thoại làm sao thành sự thật ?

từ ký ức nghe tiếng buồn quanh quẩn
Tiếng đàn ai làm réo rắt tim người
Tiếng nhạc nào trên cung bật chơi vơi ...
Trong giây phút bâng khuâng về gõ cửa

Từ ký ức chỉ là mây, là gió
Thoáng bay qua còn rơi cánh lá vàng?
Khắc lời yêu trên tàn lá hoang mang
Theo cơn gió, lá xa ngàn tẩn liệm

Từ ký ức chỉ còn là hoài niệm
Sao nặng lòng sâu thẳm tận tâm hồn 
Bay lang thang ,lá đi tìm kỷ niệm
Đắng nỗi sầu, thương những bước...vùi chôn !

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả