NOEL XƯA
NOEL xưa, em quỳ trên bụt gỗ
Với trái tim, em nguyện hiến dâng mình
Mùa đông xưa nơi quê nhà khắc khổ
Ôm nỗi niềm với thương khó điêu linh
Chúa mầu nhiệm ban ân tìnhThánh Giá
Đưa em đi trên vùng đất hoa màu
Tung cánh chim giữa khung trời xa lạ
Lời " hiến dâng" em đã chẳng vuông tròn
NOEL xưa em còn là cô bé
NOEL nầy chồng chất với thênh thang
Chúa từ bi, sao em còn cô lẻ
Lời nguyện xưa, xin Chúa hãy thương tình
NOEL xưa tràn đầy niềm ngộ nghỉnh
NOEL nầy huyễn mộng với vu vơ
Thuyền em đi, có còn những bến bờ ?
Cánh chim bay cuối trời tím xa mờ.