XIN ĐỪNG...
xin đừng tưởng anh như con bướm
bay qua vườn tìm những nụ hoa
mãi đời anh làm con én lượn
gọi mùa xuân về thắm quê nhà
xin đừng tưởng anh đem dòng thác
cuốn đời em vào cõi yêu đương
anh với em một lần đã gặp
nợ duyên nhau từ thuở vô thường
xin đừng nghĩ rằng anh mơ mộng
yêu dấu ơi biết tự thuở nào
không chọn lựa một lần gặp gỡ
giữa đời thường không là chiêm bao
xin đừng trách đời anh nhầm lẫn
mượn nụ cười mua chút hư danh
khi chữ nghĩa ngu ngơ bày biện
thì trăm năm cũng chỉ vô tình
xin đừng ngỡ tim anh mất lửa
ngọn lửa tình vẫn mãi còn nuôi
soi nhân thế thiêu tàn thù hận
thắp yêu thương sưởi ấm cho người
12-22-05