Ngày Lá Tháng Hoa
Ngày lá tháng hoa thơ thật thơ
Nhưng lời hoa lá chẳng ngây ngô
Nhớ thơ thì nhớ ,xin em chớ...
Dại tưởng mùa thu của...mộng mơ
Vì thu tàn nhẫn quá nơi đây
Gió chẳng hiu hiu thổi lá bay
Nắng chỉ nhạt vàng ươm lá chết
Còn lửa đang cuồng...cháy cỏ cây
Không biết bao người khóc...bởi thu
Thương thầm nhớ trộm , biết là...ngu
Bốn mùa...quyến rũ...thu về nhất
Em biết , mà sao....vẫn nhớ...thu !
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn