Xin Cho Con Thấy Chúa
Xin cho được, một lần con thấy Chúa
Để vác phụ Thập Tự Giá vai không
Con vững tin trong cuộc sống chờ trông
Đường trước mặt, an tâm không bỡ ngỡ
Sao chẳng gặp, Chúa nơi cao đại lộ
Chốn ăn chơi hay những chỗ giàu sang
Nơi lắm bạc, vãi vung qua cửa sổ
Chỗ con người bán rẻ đức công bằng
Con kiếm mãi, Chúa khắp nơi chẳng gặp
Đời hoài mong, lắm ước mộng không thành
Này Chúa hỡi, Ngài ở đâu chốn ấy
Mãi quẩn quanh, ôm trống vắng buồn tênh
Hay là Chúa đang lê la phố vắng
Trong bóng người, hành khất chốn vô cư
Các em nhỏ đang lầm than cuộc sống
Nơi tận đường, cùng đáy chẳng ai ngờ
Xin mở mắt cho con nhìn thấy Chúa
Cả cửa lòng, tiếp nhận những bàn tay
Và thương xót, xác thân đời khốn khó
Ghé đôi vai vác Thập giá theo Ngài
Aug.14.05