Xin Dạy Con Khiêm Nhường
Mỗi lần đến với Chúa
Việc đầu là xin ơn
Rồi bao nhiêu mộng ước
Cuồng quay bay chập chờn
Tiếp đến giờ than thở
Óan trách đời lênh đênh
Ngài ở đâu chẳng đỡ
Đế u buồn lời kinh
Những gì con cầu khẩn
Ngài đều đã tặng ban
Hồn sao còn trống vắng
U hoài nỗi mù đông
Nhìn trân cây Thập Tự
Con đặt thẳng với Ngài
Hạnh phúc là gì nhỉ
Cách nào để có đây
Ngài lặng im chẳng nói
Như nhìn con thở dài
Hỏi con, Ngài đâu tới
Gánh nhục hình vì ai
Ngài dịu dàng dỗ dạy
Cho con biết nhận ra
Khiêm nhường tận tâm đáy
Hạnh phúc có đâu xa
Xin Chúa cho con được
Bỏ ích kỷ lợi danh
Biết sống đời tâm đức
Hội lãnh Đức Khiêm Nhường
Aug.14.05