Tình Tuyệt Đối

Cuộc sống bon chen giữa cuộc đời
Lợi danh lòng bén rễ đầy nơi
Thế quyền xô xát đời tranh đấu
Nhăm mắt xuôi tay hết cuộc chơi

Đời sống đổi thay từng khắc giây
Tìm đâu bền vững cõi lâu dài
Chính trong tâm huyết mình đen trắng 
biến chuyển lúc nào cũng chẳng hay

Thiên Chúa phải chăng đứng quá cao
Tay tôi lại ngắn với làm sao
Lý do tôi mãi trong lầm lỗi
Rồi lại tìm đường đổ tội mau

Ta cũng nhiều lần tự dối ta
Đậy che tội lỗi bao ngày qua 
Bỗng khi đối mặt cùng Thiên Chúa
Chợt thấy sao mình quá xấu xa

Thập Giá trên cao mãi mỏi mong
Tình yêu tuyệt đối ai biết không
Nhục hình Ngài gánh tội trần thế 
Từ ái vô biên đầy cõi lòng

Xin Chúa cho con nhận rõ mình
Công bằng sống dưới ánh bình minh
Không đam mê kiếp đời đồi trụy
Tâm lắng lòng thành an nguyện kinh

Aug.21.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả