TỰ VẤN


Mai sẽ chết trên bờ hang suối
Lệ xuôi dòng ai sẽ tủi thân
Mặc gió thu vỗ tiếng dỗ dành
Đưa đến cảnh của trời nhung nhớ

Khi trước trái tim vừa rạn vỡ
Một hồn thơ vừa ngỡ mất thơ
Một sáng mùa thu dậy tiếng tơ
Nghe tâm trí tưởng chừng quên lãng

Trong nỗi hận cố hương biệt xứ
Biết làm sao thư hận tâm hồn
Nên đành
hãm cho vơi nỗi hờn
Rồi
ôn lại những niềm thương cảm

Mai sẽ chết ! Sẽ vào quên lãng
Mấy thu sang ai oán thương tâm
Vặn bước rời trần một tấm thân
Rồi nhẩm tính ngày vơi mấy chặng

Đông Hòa



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả