Tình bạn hồng thi thơ !
Tình bạn hồng thi thơ !
(VHAnh)
Đâu phải lỗi tại em,
Cơn gió trời thổi miết
Kéo em về cuối miệt
Rừng dừa- trời Bến Tre.
Hay tại bởi em nghe
Anh nhắc hoài nhung nhớ
Cái thuở thời hớn hở
Cậu trai làng oai, sang.
Nhớ cả chuyến đò ngang
Anh thẫn thờ ngó bóng
Dáng người em trong mộng
Mối tình đầu thơ ngây.
Em nhớ cuối chân mây
Chuyện làng anh vui lắm
Nhớ cả ngày nắng thắm
Ngọt, thơm- dừa- anh trao.
Rồi cả chuyện năm nao
Anh rời con kênh cũ
Bỏ lại làng xóm cũ
Góc trời hồng anh thương,…
Phương trời mới anh vương
Giấc tang bồng chữ nghĩa
Bốn mươi năm tách tỉa
Gánh nợ đời đôi vai.
Giờ anh đã khoan thai
Tháng ngày trôi thư thả
Hết dòng đời hối hả
Anh lặng tìm ái êm.
Ai- chút mộng trời « thêm »
Giữa cõi đời hoang vắng
Nơi mặt trời thiếu nắng
Anh lạnh lùng đêm Đông?!
Em một chút « tình không »
Tặng anh niềm thương mến
Lặng đưa anh về bến
Tình bạn hồng thi thơ !
23/12/2005
Hoàng Thy Mai Thảo