Bài Thơ Buổi Sáng

 
Viết tặng anh bài thơ buổi sáng
Cụm mây bay hong nỗi nhớ tơ trời
Chiều lẳng lặng nhìn bóng thuyền ra khơi
Sóng tình dâng biển thét gào da diết
 
Phiến môi em nhợt nhạt vệt son phai
Biếng lười điểm trang khuôn trắng
Ngày cõng ngày trôi trôi yên ắng
Nào có hay lòng rên siết đa đoan
 
Phương thuốc thời gian có thật nhiệm màu?
Sao vết thương mãi hòai sưng tấy
Thời gian lại chẳng phải là bác sĩ thẩm mỹ mát tay
Nên sẹo lồi - lõm trên da hằn rẫy đầy vết tích
 
Đêm rót ưu phiền vào chén cô tịch
Điệu thở dài nằng nặng cánh môi
Cái trở mình càng thêm nhức nhối
Sự đổi thay
                Ai biết?
                          Ai lường?
 
Bài thơ buổi sáng khóc nỗi trầm tích miên trường
 
23/12/05
Đỗ Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả