Trăng Khuyết Giữa Trời
Nến thắp sao trời ánh thủy tinh
Sương in dấu cỏ giọt lung linh
Vườn khuya ướp mộng trăng e ấp
Dáng nguyệt di hương mở cửa tình
Một nửa vầng trăng nghiêng cuối trời
Ảo mờ một nửa nhớ thương ai
Đêm tròn trăng khuyết như hờn dỗi
Hồn chết nửa vời anh có hay
Trăng lạnh giữa trời vàng võ em
Thả rơi châu giọt lặng bên thềm
Hơi men giá buốt đông băng giá
Lạc thẳm ngõ sâu đáy mắt trầm
Trăng khóc đêm sầu ánh tả tơi
Rơi từng mảnh vụn vỡ hồn côi
Xa nhau chỉ thấy lòng hiu quạnh
Lỡ bước trăm năm nhớ một đời
Thu Dec 08, 2005
Giựt mình trở giấc bao đêm
Nghe trong hồn vắng u niềm bơ vơ
Ừ thì lại bước vào thơ
Được còn với tới cơn mơ ảo huyền