Vườn Quỳnh
Đừng ngần ngại hỡi người em bé nhỏ
Những vườn hoa mở ngõ, chớ đăm chiêu
Mỗi bông hoa mỗi vẻ đẹp tươi nhiều
Em cứ đến cắm trồng hoa, chớ sợ
Rồi ngày tháng trôi qua hoa sẽ nở
Trái tim rung những khúc nhạc ly kỳ
Em sánh vai nhẹ nhàng bước oai nghi
Hoa đào nở Tokyo đâu sánh kịp
Em cứ viết những vần thơ cánh thiệp
Cho cuộc đời thêm đẹp thấm nồng say
Cho hoa quỳnh tươi nở vẹn đêm nay
Cho tiếng hát rộn thuyền mơ quyến rũ
Có những đêm chúng mình không thể ngủ
Đời cầm kỳ thi tửu gió trăng sông
Xướng hoạ thơ ngan ngát những hương nồng
Đêm hoa nở, đêm thơ tình đọng lắng
Nguyên Đỗ