Ngậm ngùi


Em về từ cõi miền xa
Có người khẽ hỏi mái nhà em đâu
Ngẩn ngơ em nói đôi câu
Em đây chẳng nhớ là đâu căn nhà

Ngàn thông quyện gió trên xa
Mây bay lãng đãng trăng ngà nhấp nhô
Chấp tay làm kẻ tội đồ
Bao năm xa xứ, bây giờ về thăm

Xin trời thương chút xa xăm
Cho em gợi nhớ tháng năm...vui đùa
Đường xưa lối cũ bao mùa !
Bây giờ xa lạ trong nguồn mắt em

Bao năm về với nỗi niềm...
Xót thương dĩ vãng ngậm hờn tuổi thơ
Đời em cay đắng bơ vơ
bao năm trở lại ngẩn ngơ một mình !

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả