Những điều muốn nói
Có nỗi nhớ đi lạc vào hoang đảo
Khoác trên vai một chiếc áo phong sương
Chỉ mong sao rũ sạch hết bụi đường
Một chất nóng còn vương trên khoé mắt
Xa, xa quá, một nửa vòng trái đất
Vương tay gầy tìm bắt một bàn tay
Ở bên kia trời, ai đó có hay
Đêm thức trắng, hồn đong đầy nỗi nhớ
Rồi anh sẽ theo em ra phố chợ
Mình đi tìm chút hơi thở mùa Xuân
Và sẽ mua thêm một ít ân cần
Làm quà tặng cho một lần hội ngộ
Tay trong tay, mình nhìn nhau bỡ ngỡ
Hạnh phúc về cô đọng ở bờ mi
Rất khẻ thôi, xin em hãy nói đi
Em hãy nói... những gì em muốn nói