Viên Ngoc Quý

 

Hồn chìm ngập dắm mình trong giấc ngủ
Tưởng mùa thu còn phong kín lá vàng
Nhưng ngoài kia đông lạnh khắp không gian
Màu tuyết trắng mơ màng mây giăng kín

Giáng Sinh đến lung linh hồng ngọn nến
Tuyết vừa rơi bám chặt những cành cây
Rừng lưa thua nhuộm trắng cảnh diệu kỳ
Trăng mờ ảo bao quanh làn khói trắng

Đêm không tối dịu dàng màu ánh sáng
Êm đềm côn trùng ngủ suốt mùa đông
Cảnh trời đêm im lặng, giá trong lòng
Đón Thiên Tử giáng trần ban phúc mới

Chúa ta đã ra đời trong đêm tối
Cho trần gian bớt nỗi khổ niềm đau
Tìm tình yêu lạc mất tự thuở nào
Lòng khao khát Chúa bình an ngự trị

Giê-xu đến đem tình yêu chân lý
Lẽ thật lời Ngài soi dẫn lối đi
Bởi đức tin nhận lãnh mọi phước phần
Như người mới bắt tìm viên ngọc quý

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả