Khúc Vô Thường
Khi anh nâng phím đàn
Luân vũ gió vơi trăng
Hồn em như thoát tục
Lên khoảng trời thênh thang
Khi em buông tiếng hát
Cung mi thứ nghe buồn
Dấu yêu nồng trên mắt
Tình ngát ngón tay thon
Anh ngồi xích lại gần
Ôi ...
Ngôn ngữ nào diễn tả
Cái cảm giác rất lạ
Khi môi trao nồng nàn
Em là một vần thơ
Ôm ...
Bao ý nghĩ dại khờ
Tuôn những điều muốn giấu
Vào thơ để mộng mơ
Anh là một khúc nhạc
Réo rắt và du dương
Cho chiều rơi ngơ ngác
Ru em khúc vô thưòng
Em hiện thân Evà
Rủ anh ăn trái cấm
Anh si tình ưng thuận
Dẫu biết sẽ phong ba
Như Ly
Từ anh em bước xuống đời
Từ thơ em nhập cuộc chơi thế trần
Như Ly
http://my.opera.com/nhuly/blog/