Nửa Mây_Nửa Gió
Mây :
-Ghét nhau ai ghét nửa đời
Thương nhau cũng chẳng nửa vời được đâu
Nhớ như biết nhớ lần đầu
Tình mà nửa cạn nửa sâu khó lường (MC)
Gió :
- Nửa quên ở nửa cuộc đời
Nửa cho nỗi nhớ về nơi nửa buồn
Nửa buồn này tặng anh luôn
Nửa quên gởi cánh chuồn chuồn bay xa...
Mây :
- Cà phê ngọt cũng nhờ đường
Bánh mì nửa ổ ăn thường không no
Nửa xin nửa muốn dặn dò
Có thương chín đợi mười chờ nhe em...(MC)
Gió :
- Nửa đời ghét nửa đời thương
Nửa buồn cúi mặt nửa vương vấn sầu
Nửa sau nửa trước nửa đầu
Nửa đau nửa nhức nửa chau nửa càu
Mây :
- Vẫn là nửa tỉnh nửa mê
Nửa khen nhè nhẹ nửa chê nặng nề (MC)
Gió :
- Nửa chìm nửa nổi nửa như
Nửa thêm nửa bớt có từ nửa khuya...