BÀI THƠ CHO NGƯỜI...
Biết nhau làm chi để lại buồn!
Chiều về lịm tím đổ hoàng hôn
Một mình mang nỗi buồn trống vắng
Mờ dâng khóe mắt lệ trào tuôn
Trời bên đó đang ở cuối thu
Vẫn còn lá rụng gió vi vu
Mà sao đã phủ mầu tuyết trắng
Bên đây lạnh lẽo với sương mù
Đường đời hai ngả cách xa xôi
Chưa gặp mà sao lắm bồi hồi!
Lòng mang một nỗi buồn se thắt
Trời cao thăm thẳm thấu cho tôi?
Thung lũng chiều nay mưa đổ về
Trời buồn ảm đạm nỗi tái tê
Vòng quanh những giải mây mầu trắng
Như mảnh khăn tang phủ não nề
Phạm Sĩ Trung