Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


đó đây âm thầm


ngày xưa áo trắng còn đây
bây giờ trắng áo dáng gầy ngẩn ngơ
đường về sỏi đá chơ vơ
em vẫn nhẹ bước mộng mơ ngoan hiền

từ thuở thương người hiên nhà hoa nở
nắng lên cao, gió chở mây trôi
không gian tràn ngập tiếng cười
đêm hiền giấc ngủ mộng rơi nhẹ về

khi anh đến có thêm bàn tay ấm
như tình yêu trong trắng thiên thần
tình xa tình chợt rất gần
đó đây những tiếng rất trầm nhớ nhau

ngày xưa áo trắng những ngày
bây giờ là tiếng đó đây âm thầm!


23 tháng 23.2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả