HỒI TƯỞNG
Lâu rôì ngày tháng hững hờ trôi
Nhớ khoảng đời mơ chợt khép rồi
Hình ảnh một thời bên góc núi
Vẫn nồng và ấm một khung trời
Cỏ tranh lóng lánh giọt sương lay
Phố nuí sương mờ từng ngọn cây
Hiu hắt gió ngàn nghe lạnh buốt
Sầu bao đỉnh núi một tầng mây
Buổi sáng sương mờ ngọn cỏ lay
Ca cà phê nguôị lạnh trên tay
Chuyện cô gái nhỏ nơi đầu phố
Đẹp nết đẹp ngươì mái tóc bay
Thả hồn lơ lửng trên cành cây
Mà nhớ bóng ai ở chốn nầy
Chợt tiếng tít tè trong túi máy
Ngập ngừng luyến tiếc dáng ai bay
Chuyện đời theo gió bay đi mất
Còn lại nơi này một chữ THƠ