Hoàng-Ân

Mùa Cầm Nguyệt Biếc Xanh Lơ


...từng nốt nhạc nhỏ xuống phím đàn run
ngón tay người rung nhỏ âm-thanh, gieo
chất-ngất cuồng say.. réo-rắt, lững-lờ theo
dấu thời-gian, xanh, biếc.. xanh ngâm
vết không-gian lơ.. êm mơ.. chùng thơ

...heo-may vào reo, chim đàn ngừng kêu
gió như thầm mây, lướt êm chìm ngân
bâng-khuâng, ngất-ngây.. hồn lả-lướt cung
nốt từng nốt vọng si dại tim...
tiếng cung trầm lay, láy âm rũ tơ đàn thay

...theo sâu lòng lơ, mầu xanh biếc âm
giây lan trầm-ngâm, mùa âm cuồng say
tình như ngủ yên bỗng lay nguồn yêu
lả-lơi sợi tóc mai vờn cung đàn thương
tìm sang mùa ngân, lời ai mời ru tim lơi

...mùa trăng bỗng như thức giấc huyền
đàn ai lay vai đang ru mộng trầm-tư
bỗng như bước êm trong suối âm-ba lắt-lay
hồn như vời sang cõi tơ trầm-bổng thinh-âm
tiếng lòng rung, tiếng lòng mơ

...nhẹ như vương tơ, êm như vướng thơ
mong-manh như sương run ngọn thưa cỏ lau
lưa-thưa như sao nghìn xưa về say giấc thơm
mưa như ngất giấc chất mơ tình lơ

...hoa không muốn im, hoa buông hương mơ
lá không muốn say, trở mình run xanh biếc gân
gió như nhớ mây, xa-xăm cõi tờ
trang trinh gọi bút, mực nhức lời buông
ngậm còn nguyên mối tơ vương lòng im

...trăng mơ...đàn say...mùa âm-ba tung gió ngây
xanh như sóng lơ, xanh như cánh thư tình lay
mùa yêu nhớ thương thành cung thiết-tha
gọi thầm nụ hôn dại-si kéo theo mùa trăng nhớ-nhung

...đàn ai lên cung, phím run ngón ai thần-linh rung say
nhẹ dâng, vút lên bỗng dưng trầm-tư bi-ai
chắt-chiu niềm riêng, mượn dây tơ gẩy bấm nốt thương
lẩy ngân xiết bao tình ta nhẹ theo mùa xanh huyền âm
ngất ôi mùa yêu mến thương cùng theo đàn trăng vào lơ
...mùa đàn trăng gọi ai mà giây còn như khóc thầm
lệ tôi, mầu xanh của đêm mùa trăng đàn xanh...tơ mầu lơ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả