Lời Cầu Nguyện

Biết Chúa ngự trên đầu
Nhưng vẫn không hiểu thấu
Nên lòng không thấm sâu
Biết đâu là tốt xấu

Biết Chúa ngự trong mắt
Nhưng con chưa nhìn trông
Phân biệt đâu sự thật
Thưởng thức hoa cỏ đồng

Biết Chúa ngự trong tai
Nhưng con chưa lựa lọc
Ngôn ngữ xấu bỏ ngoài
Lời lành giữ như ngọc

Biết Chúa ngự miệng lưỡi
Con ăn nói hiền lương
Giữ thanh danh khen ngợi
Mọi người trong yêu thương

Biết Chúa ngự trên tay
Để con làm việc thiện
Dựng xây cuộc đời này
Giải hoà hơn gây chiến

Biết Chúa ngự trong tim
Khiến lòng con rung cảm
Xin cho con kiếm tìm
Niềm tin và can đảm

Biết Chúa ngự luôn luôn
Lúc vui hay lúc buồn
Xin cho con nhớ thế
Vững vàng tin sáng hôm

Chúa ở cùng chúng ta
Tình thương Ngài hải hà
Xin Chúa hãy đổi mới
Hồn trí hiểu sâu xa

Nguyên Đỗ
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả