VỀ
Chân muốn quay về thăm quê xưa
Ngại lòng dị ứng với nắng mưa
Đã quen sương khói trời phiêu lãng
Huống chi nắng , gió lại trái mùa.
Hỏi thăm bè bạn từng khu phố
Lạ hoắc danh xưng những con đường
Lây lất từng mùa trong gian khổ
Về ! Chỉ buồn thêm nỗi đoạn trường.
Lòng chẳng hận thù , tim chẳng oán
Nhưng lòng còn nặng nghĩa chi binh
Nên thà luân lạc theo ngày tháng
Và gửi ngàn phương khối u tình.
Về đâu ? Nhà đã thay chủ mới
Phố chẳng người thân , lối chẳng quen
Biết ai còn nhớ , ai mong đợi
Về cũng vậy thôi ! Phải không em?
Về cũng vậy thôi ! Lòng đã lạnh
Một thời để nhớ , một thời quên
Gom hồn sông núi trên đôi cánh
Thiên di vào cõi nhớ mênh mông.