Lời cuối cho em
Thôi nhé em đi chớ trở về.
Nặng tình lữ khách sống đam mê.
Bao năm cách trở còn chi nữa.
Đời mình hai nửa tựa đào lê.
Xưa kia hai đứa chỉ đam mê.
Hào quang tuổi trẻ cảnh muôn màu.
Cõi lòng xao xuyến trời hư ảo.
Tơ tình mờ ảo kết thành đôi.
Thời gian xưa ấy khá mặn môi.
Muôn bao kỷ niệm của cuộc đời.
Như chăn xẻ gối còn ghi khắc.
Mảnh tình ngày tháng sống chung đôi.
Giờ thì hai đứa đã xa xôi.
Bởi do tâm trí mòn mỏi rồi.
Thơ ngây thuở ấy không còn nữa.
Quãng đường còn lại thả buông trôi.
Thôi thì duyên mới … chúc nên đôi.
Đời ta hai đứa thật xa rồi.
Thôi đừng mê muội gì nhau nữa.
Đời này nửa kiếp … chẳng xóa bôi … !