Bài Thơ Tháng Chạp
Rồi thì- đời cũng đi qua
Và ta cũng đã tuổi già rồi đây
Ba hai năm - nghĩa tình đầy
Từ đông tháng chạp ta bày cuộc chơi.
*
Vòng quay hết nửa đời rồi
Loanh quanh thoáng cái trò chơi sắp tàn
Trọn vui cái nghĩa tào khang
Ðêm nay ta viết vài hàng tặng em
*
Viết gì ? - chữ nghĩa lem nhem
Lần quần , lẩn quẩn cũng - em yêu à !
Vậy mà tình nghĩa đậm đà
Bao năm tình vẫn - mặn mà gối chăn
*
Viết gì ? - nào tuổi tròn trăng
Mà thơ tình với - ngắm hằng sao rơi
Mơ xây mộng ước vào đời
Dìu nhau vui với cảnh trời quê hương? !
*
Ðêm nay - xứ lạ tha phương
Cuối đông tháng chạp - đốt hương tình hồng
Cùng em vui nghĩa vợ chồng
Ðò xưa - bến cũ - con sông thuở nào .
PHAN TƯỞNG NIỆM