Ý THẬT TÌNH MƠ

                                -Gửi Tám. Cô em Bình Xuân

Anh đưa em về thăm quê Bình Xuân

Lối cũ đường xưa bước ngập ngừng

Gió mát cờ vàng bay phất phới

Tình quê ý nhớ- dạ bâng khuâng…

 

Quê ngọai của anh, quê nội em

Xóm Rạch Rơm tuổi trẻ êm đềm

Con sông theo nước triều lên xuống

Trăng của đêm rằm trải sóng đêm !

 

Trong phone em vẫn thường hay nhắc

Thuở lũ giặc về gây khổ đau

Dân bỏ làng đi quê xơ xác

Cảnh cũ người xưa tủi nghẹn ngào…

 

Đôi hàng dừa nước bên bờ rạch

Đám mía trước nhà mấy khóm tre

Chiếc võng bên hè ru kĩu kịt

Sau nhà ổi mận, một cây me…

 

Hình như khỏang cách ôi xa lắm

Thuở còn chân đất tắm trời mưa

Trong giữa lòng ta ghi thật đậm

Dù cho tuổi đã xế trời trưa

 

Em à! Trên chiếc ghe tam bản

Mình xuống bến đò chợ Gò Công.

Bao năm mới nhìn em tận mặt

Tóc dẫu sương pha, má vẫn hồng…

 

Cháu nội em cười reo ngó quanh

Ghe chèo xuôi nước sóng lùi nhanh

Mấy cây bần rạch sai quằn trái

Gió sáng bay bay tóc thị thành…

 

Còn ai quen thuộc bà con cũ

Ngọai đã đi và nội cũng đi

Chỉ còn con rạch, mây vần vũ

Kỷ niệm em à, cay ướt mi

 

Đất Gò Công thương nhớ Bình Xuân

Trời tha hương bước lạ ngập ngừng

Bao giờ em nhỉ ta về lại

Mùi đất, tình quê, mắt cố nhân…

 

            THY  LAN  THẢO 

                   18-7-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả