LỜI TÂM SỰ
Lại Thu vàng lá , trời se lạnh
Và lòng mở ngõ đón sầu rơi
Đong đưa trên nhánh đời hiu quạnh
Là thoáng hương xưa của một thời.
Thời của phượng hồng trong lưu bút
Của ve sầu hát khúc thương ca
Nghe xôn xao dậy trong mơ ước
Khi nhớ tóc mềm vai thướt tha.
Một vòng luân chuyển , tháng ngày qua
Cũng là Thu tím giữa trời xa
Là nỗi vơi đầy nơi viễn phố
Vàng lá , mờ thêm bóng dương tà.
Heo may cho cõi hồn băng giá
Thu phân cho nắng nhạt , chiều rơi
Xa nhau vì cảnh đời nghiệt ngã
Kẻ ở , người đi. Thương nhớ ơi !
Bên song gió lặng , chiều buông vội
Nhớ quá màu hoa thuở đón đưa
Vàng theo bóng nắng trên cành lá
Là mảnh hồn tôi nhớ Thu xưa.
Thu ơi cho gửi lời tâm sự
Theo gió, theo mây vượt trùng dương
Hỏi dốc mơ xưa và lối cũ
Còn hoa quỳ nở giữa mù sương ?