Đốt Cả Hồn Ta

Ta về đốt bản tình ca

Đốt luôn nửa mảnh trăng ngà lung linh

Rã rời hương lửa ba sinh

Trụi trơn dấu vết ân tình năm nao

 

Ta về đốt cả chiêm bao

Để không còn những xanh xao mộng hờ

Đốt luôn một chút tình cờ

Ngày nao đuôi mắt giả vờ như không

 

Ta về đốt cả nhớ nhung

Rụng rơi một chút dư âm êm đềm

Nghe chừng vụn vỡ con tim

Mạch khô máu rỉ trong từng thớ da

 

Ta về đốt cả hồn ta

Đốt luôn nhịp phím thiết tha ban đầu

Vần thơ lịm tím âu sầu

Ta về đốt hết ngàn câu chung tình.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả