Tình người Thi Sĩ

Ta vẫn biết em cũng là thi sĩ
Mang vần thơ góp mặt với cuộc đời
Mang thêm bao giây phút đổi trao lời
Không ánh mắt chỉ chữ mềm thân ái

Ta cũng biết cõi mơ người thi sĩ
Lời sơ hoang em viết tặng tình yêu
Không kiêu sa không nhỏ giọt lệ chiều
Chỉ là đó một tâm hồn cao thượng

Ta cũng biết đã yêu người thi sĩ
Ấy là em ngự trị giữa tim ta
Lời em ngâm trong những buổi chiều tà
Đêm mộng ước ta em cùng chung tiếng

Em có biết ta cũng là thi sĩ
Đến trước em hơn nửa đoạn đường đời
Nhưng hồn ta vẫn mãi trong em
Của tuổi trẻ thơ ngây em mong đợi

Ta cũng biết tình em cao vời vợi
Dù biển xa ngăn cách mấy dòng sông
Ta vẫn yêu em với cả tấm lòng
Vì đôi kẻ đã chung niềm ước vọng

 

                              Đông Hòa

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả