Linh Hồn Lưu Vong


Đôi mắt 
  tuyệt vọng
    sợ hãi
      nhắm nghiền
        chấp nhận thua cuộc
          chấm dứt một đời sống.

Môi mặn chát
  sặc từng ngụm nước
    dãy dụa
      bám víu
        tay chạm nước
          chân đạp khỏang không
            buông xuôi

Người chết 
  rữa xác
    hồn lưu vong
      không siêu thoát
        vẫn ngậm cười an ủi mình
          thà là thế
            còn hơn cả thân xác lẫn linh hồn
              phải chứng kiến, đọa đày 
               trầm luân trong địa ngục trần gian

Con sóng
  bạc đầu 
    giận dữ
      cuồng loạn
        nhồi con mồi
          tơi tả 
            trước khi nhận xuống
              lòng biển đen

Mặt biển
  sau đó khép lại
    lặng yên
      hiền hoà
        nên thơ
          khi đã no nê 

Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả