Giáng Sinh 2005
Chiều trên phố mình ta lặng lẽ
Bước lang thang như kẻ thất tình
Giẫm trên làn tuyết trắng băng trinh
Nghe tiếng gió vi vu khe khẽ.
Sợ tuyết đau cố tình bước nhẹ
Nhưng đường nầy bao kẻ đã qua
Dấu chân ai chưa xóa được mà!
Ta thận trọng nào đâu đáng kể?
Đêm nay chắc, nhiều người xem lễ
Mừng Jesus giáng thế thuở nào
Chuông thánh đường từng tiếng ngân cao
Mình tự hỏi có chăng Thượng Đế?
Ta vô đạo tin không mặc kệ
Chẳng bận lòng đi lễ năm nay
Em có người, ta có men cay
Đêm nay uống quên sầu nhân thế.
Dec 2005