Đời đơn thân
Thêm một ngày trôi qua lặng lẽ
Trong quãng đời buồn tẻ đơn côi
Ngắm chim bay về dãy núi đồi
Đón làn gió hương thơm nhè nhẹ.
Nghe ríu rit tiếng bầy chim Sẻ
Phơi nắng chiều đang khẽ buông rơi
Nhìn mây bay lờ lững lưng trời
Tôi cảm thấy hồn mình rất nhẹ.
Nhớ lũ bạn tay bồng tay bế
Đứa vợ theo, nhèo nhẹo cả ngày
Đứa than chồng cứ mãi xỉn say
Thằng hớn hở, vợ bầu khệ nệ.
Đời đơn thân, nghĩ ra chẳng tệ
Tự do vầy cũng kể như tiên
Có long bong nào chẳng ai phiền
Lỡ hư hỏng không người xài xể.
Dec 2005