Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÀI CỦA NGƯỜI KHÔNG TÊN

BÀI CỦA NGƯỜI KHÔNG TÊN

Tôi muốn ghi vào đây vài cảm nghĩ
Cho dồi dào ý nghiã buổi ra đi
Một … rồi hai khắc – óc chưa mở lối
Viết gì khi tôi không là thi sĩ .

Bạn đường, người năm chữ, kẻ đôi câu
Góp thành ý thơ, ve kêu nhạc sầu
Riêng tôi xa lạ vì thân cô độc
Bên tôi gang tấc, cứ ngỡ người xưa

Chưa hẹn ước sao gọi là “cố nhân” ?
Đừng vô tình chia đôi ngã cách ngăn
Có biết không? bản tình ca đây tặng
Tình tôi mở ngỏ – mong về cố nhân.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả