Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHO TRỌN NGƯỜI THƯƠNG
CHO TRỌN NGƯỜI THƯƠNG

Em đang buồn cứ nhớ vu vơ
Qua tuổi cài trâm xa ước mơ
Bỗng dưng gió mát trong cơn bão
Khi nhà thơ mới gặp nàng thơ.

Em chẳng thích màu hoa sắc tím
Bởi tình đau ẩn giấu trong tim
Nghe anh nói thích hoa màu ấy
Em ngấm trong hoa có nổi niềm .

Bến nước con đò trong gió xoáy
Hãy hòa chung nhạc điệu yêu thương
Cho cây liễu rũ xanh màu lá
Điệp khúc tình yêu mãi vấn vương .

Dặt dìu sóng bạc quyện trăng vàng
Nếu thuyền tình tách bến đò ngang
Tình thầm lặng nén trong tâm tưởng
Bến hẹn dù xa vẫn nhớ nhung .

Em sợ yêu rồi dang dở nữa
Vết thương lòng rớm máu nhiều phen
Thời xuân sắc qua mau quá nhỉ
Đêm mờ em đợi bóng trăng lên .

Mười ngón tay thon ru nhạc cảm
Trải hồn thơ trên mấy cung đàn
Trái tim em hát khuây sầu muộn
Xin cố nhân đừng nhớ cố nhân !

Hãy ngủ yên tình yêu mật ngọt
Cho dư hương còn mãi dư hương
Còn hơn yêu vội rồi đau khổ
Khi kẻ thủy chung kẻ phụ phàng .

Tình trễ muộn sao như khởi điểm
Lòng em cũng xao xuyến bâng khuâng
Quí nhau xin giữ gìn danh dự
Hãy giấu trong lòng anh vết thương

Cám ơn anh mở đường hoa gấm
Dìu bước em đi; bước vững vàng
Gối đầu điểm tựa: vai anh đó
Em thấy hồn em có ánh trăng .

Tình muộn màng lời thơ diễm tuyệt
Chắt chiu như ngọc được trau dồi
Em như trẻ mãi trong văn nghiệp
Em vẫn là em đã đổi đời.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả