Daisy ?
Tự nhiên tôi thấm thía buồn
Khuya rồi không biết chuồn chuồn đậu chưa
Hình như có tiếng gió đưa
Hình như có tiếng hỏi thưa rõ ràng
Tôi đang sống ở trần gian
Nào đâu có phải thiên đàng trong mơ
Lòng tôi chỉ biết yêu thơ
Hay tôi thật sự ngu khờ rồi sao ?
Tôi không hiểu được thế nào
Hoa ơi...No ? Yes ? đếm bao nhiêu lần
Mà hoa còn đứng ngoài sân
Sương đêm có lạnh bàn chân không giầy
Yes ? hoa sẽ ở lại đây
No ? hoa sẽ bỏ nơi này ra đi ...
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn