Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MUỐN

 
      Vouloir c’est pouvoir. *


Muốn là được*, nhưng làm sao có được
Châm ngôn đời có đúng thực hay không ?
Tôi mơ ước những viễn vông , chao đảo
Vẫn nghi ngờ ,lòng khó bảo được lòng.

Dẫu biết thế , nhưng xin đừng thất vọng
Hãy cầu mong, như biển rộng cần mưa,
Và biển mặn không bao giờ khô cạn
Vì lòng người còn giới hạn “ pouvoir “ *

Tôi ước  muốn, đồng hồ giờ không phút
Để thời gian không giảm bớt tuổi thơ
Muôn sinh vật không bao giờ chết nữa .
Cho hồn thơ khỏi bức tử bất ngờ.

Xin khai thác những nguồn thơ Trinh Nữ
Như mặt trời đã phù trợ trăng sao .
Trong lòng đá còn rất nhiều thi tứ
Bị chôn vùi chưa có kẻ bới đào.

Xin mơ ước tầng trời cao hạ xuống
Cho địa cầu quay đúng hướng tuần hòan.
Đem hơi ấm ,cho nhân gian thơ mộng
Giúp hồn tôi chữa dứt bệnh thơ ĐIÊN .


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
28/XII/05
-------------------------------------
* Châm ngôn Pháp, muốn là được .







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả