Đỗ Quang Khanh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỈNH THỨC

Ta u-mê chẳng biết nhìn sự đời,
Chẳng biết hoa, chẳng biết rác tanh hôi,
Ta chìm ngụp trong bến mê vô tận,
Bởi vì ta chỉ biết trong ta thôi.

Ta u-mê chẳng biết thiện biết chân,
Vùi cuộc đời trong ngày tháng mong manh,
Chỉ quanh co với biển đời mê muội,
Mà không thoát ra được chốn tử sinh.

Hãy TỈNH THỨC quay về nẻo chánh, ngay,
Để nhìn vào trong cuộc sống hôm nay,
Ta, hoa, rác ... không cần đi phải tìm kiếm,
Mà trong ta, hiện diện chính nơi này.

29-Dec-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả