Người Cứ Hỏi

Người đến cùng ta nói chuyện lòng
Chuyện ngày xưa ấy bước sang sông
Chuyện tình hai đứa thời lưu luyến
Chuyện trái tim yêu nhuốm máu nồng

Muốn hỏi vì đâu người cứ hỏi
Đời ta phiêu bạt lắm phong trần
Mặc ai oán trách hay hờn dỗi
Vẫn nén tâm tư những trở trăn

Vâng! ruột thắt lòng đau biết mấy
Yêu rồi chẳng dám gởi trao nhau
Tương lai mù mịt nên ngần ngại
Thôi chỉ riêng ta với nghẹn ngào

Tìm đâu hạnh phúc trong tay trắng
Huyền thoại một chiều giấc mộng say
Ngẩn lại hoa thơm nhiều trái đắng
Cúi đầu ngoảnh mặt phụ tình ai

Người hỡi đừng vun những xót xa
Xin đừng bịn rịn ánh dương tà
Buông trôi quá khứ tàn nhân ảnh
Kỷ niệm đầu đời - ta với ta.

12/28/2005

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả