Viết lại
Con viết lại sau khi me mất
Đôi dòng thơ rất thật lòng mình
Tuy đợm buồn nhưng khá xinh xinh
Như mưa bụi bay trong gió bấc.
Rồi nhiều lúc đêm khua trở giấc
Nghe nghẹn ngào chất ngất lòng con
Hơn năm qua buồn ấy ấy vẫn còn
Khó ngăn được lệ tràn khóe mắt.
Mẹ có biết lòng con như cắt?
Khi nhìn cha úp mặt trong tay
Sầu cô liêu nặng trĩu vai gầy
Cha luyến tiếc bóng hình đã khuất!
Con của Mẹ giờ thêm cái tật
Gom vui buồn giấu cất vào thơ
Nhớ mẹ yêu, bỗng mắt cay mờ
Đành thắp nén hương lòng, cuối mặt.
Dec 2005